Cây và Mẹ - Hữu Xuân - Biên Linh - Kim Ngân

Cây và Mẹ - Hữu Xuân - Biên Linh - Kim Ngân
Cây cao su giống mẹ mình Suốt đời tần tảo tính tình thẳng ngay Lá xoè như những ngón tay Hứng mưa lọc nắng nuôi cây tháng ngày Nhựa thơm dòng sữa của cây Tựa như sữa mẹ những ngày còn thơ

 

Bài hát: Cây và Mẹ

Nhạc: Hữu Xuân

Lời: Thơ Bùi Thị Biên Linh

Ca sĩ: Kim Ngân
 


Cây cao su giống mẹ mình 

Suốt đời tần tảo tính tình thẳng ngay 

Lá xoè như những ngón tay 

Hứng mưa lọc nắng nuôi cây tháng ngày 

Nhựa thơm dòng sữa của cây 

Tựa như sữa mẹ những ngày còn thơ 

Mẹ ơi !Đến tận bây giờ 

Con chưa viết được bằng thơ ngọt ngào 

Nhưng dù đi đến nơi đâu 

Trong con vẫn nỗi thẳm sâu nhớ về 

Cây cao su giữa đồi kia 

Thương như dáng mẹ chiều quê dịu hiền 


Ơi !Mẹ ơi! Chở bao mơ ước xanh trong bầu trời 

Ơi !Mẹ ơi! Vầng trăng của mẹ trọn đời xanh trong!