Gió trăng - Nguyễn Quốc Văn - Nguyễn Thu - Đức Thịnh

Gió trăng - Nguyễn Quốc Văn - Nguyễn Thu - Đức Thịnh
Em không tin mùa thu mơ đã chết Dẫu lá khô chạy vàng trước chân người Dẫu xa xanh đã lẫn vào xanh biếc Cánh cò theo mây trắng bập bềnh trôi Em không tin tình anh xa vắng thế


(Ảnh: Xuân Nguyễn)



Nhà Búp xin gửi tặng các bạn ca khúc Gió Trăng của nhạc sĩ Nguyễn Thu, phổ thơ  Nguyễn Quốc Văn; Hòa âm và thể hiện: Đức Thịnh


GIÓ TRĂNG

(Nguyễn Quốc Văn)


Em không tin 

mùa thu mơ đã chết

Dẫu lá khô 

chạy vàng trước chân người

 

Dẫu xa xanh 

đã lẫn vào xanh biếc 

Cánh cò theo mây trắng 

bập bềnh trôi

 

Em không tin 

tình anh xa vắng thế 

Dẫu đã hết, 

dẫu lặng im biền biệt

 

Dẫu da diết 

đã đi qua da diết 

Nối đơn côi 

vời vợi với chân trời

 

Em không tin 

tình em xuân đã chết 

Anh trong em 

mà ở giữa thu người

 

Vẫn còn đó 

gió heo may nuối tiếc

Quấn quýt thu 

quyến rũ mãi không thôi

 

Em không tin 

tình yêu là tội lỗi 

Càng không tin 

đau khổ của nụ cười

 

Em không tin 

và không bao giờ hỏi

Gió trăng ơi, 

thu có mấy vòng đời?