Nói với sắc màu

Nói với sắc màu
Chuốt xanh trong lời thơ Chuốt hồng vào tiếng nhạc Ngọc ngà nơi cánh hạc Thiên kim vàng tòa sen. Ơ kìa theo tay em Tiếng vầng sen đang thức Tiếng sắc màu rạo rực Kết hương thơm bốn mùa.

Chuyên mục Mỹ thuật Nhà Búp xin giới thiệu với các bạn diệu khúc Sen qua những tuyệt tác của họa sĩ chuyên SEN nổi tiếng Đặng Phương Việt. Lời đề tựa minh họa cho các bức tranh Sen là bài thơ "Nói với sắc màu" của Trần Huyền Tâm. 



NÓI VỚI SẮC MÀU



 

Chuốt xanh trong lời thơ

Chuốt hồng vào tiếng nhạc

Ngọc ngà nơi cánh hạc

Thiên kim vàng tòa sen.

 



Ảnh: Hoạ sĩ Đặng Phương Việt với những diệu khúc Sen

 

Ơ kìa theo tay em

Tiếng vầng sen đang thức
Tiếng sắc màu rạo rực

Kết hương thơm bốn mùa.

 

Ngân nga tiếng chuông chùa

Mướt sắc huyền tịnh độ

Dặt dìu trên mái phố

Thoáng bước ai đang về.

 

 

Vẫn biết tấc lòng Hè

Còn nồng nàn mắt nắng

Thu đã ngời cánh thắm

Ru tóc chiều bồng phiêu. 





 

Vẫn biết những tin yêu

Đã tươi chồi xanh nụ

Mà hình hài chốn cũ

Chưa về cùng thiên thê.


 

08/9/2019
Trần Huyền Tâm

——

Thiên thê: chiếc thang lên trời