Nghe câu quan họ

Nghe câu quan họ
Đêm khuya thơ đề vạt áo Hội Lim vừa mới bắt đầu Người ơi xin đừng có vội Hát lời giã bạn hắt hiu.
Đêm khuya thơ đề vạt áo
Hội Lim vừa mới bắt đầu
Người ơi xin đừng có vội
Hát lời giã bạn hắt hiu. 
 
Câu hát mời trầu chưa trọn
Câu thương câu nhớ chưa ra
Để cho sương đầm vạt áo
Thấm lòng người khách phương xa
 
Về đây nghe câu quan họ
Mùa xuân đang ở quanh ta
Dùng dằng người ơi người ở
Người về không nỡ chia xa.
 
Dao cau ai mài sắc lẹm
Lá trầu cánh phượng ai chia
Bông hồng môi ai đang thắm
Để ai đến hẹn tìm về...
 
Nguyễn Trường Giang