Bắc Âu chiều đông

Bắc Âu chiều đông
Bắc Âu chiều đông em về đâu? Phố nhỏ mênh mông mùa đại dịch Đèn vàng hắt hiu chiều tĩnh mịch Đường thênh thang không một bóng người


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Phố nhỏ mênh mông mùa đại dịch

Đèn vàng hắt hiu chiều tĩnh mịch

Đường thênh thang không một bóng người 


Bắc Âu chiều đông nắng đi đâu?

Để mưa giăng giăng đầy ngõ nhỏ

Thấp thoáng bóng cụ già dắt chó

Dáng liêu xiêu dưới ánh đèn đường


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Thương mắt thâm qua nhiều “đêm trắng”

Trời động lòng nên quên cả nắng

Buông màn đêm giữa chiều vắng đìu hiu (*)


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Rừng bạch dương sương mờ ảm đạm

Bầu trời xanh nhuốm màu mây xám

Hoàng hôn buông chạng vạng ban chiều


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Để dòng sông lững lờ chảy mãi

Ngược thời gian về miền thơ dại

Gặp Pipi có đôi tất rất dài (**)


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Tóc vàng rối tung chiều gió lộng

Gió gào rít qua ô cửa trống

Muốn cuốn phăng tất cả những ưu sầu 


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Để táo rụng tả tơi trong vườn nhỏ

Cành lê gầy khẳng khiu trước gió

Mùa giáng sinh khoe ánh đèn màu 


Bắc Âu chiều đông em về đâu?

Có nhớ quê nhà đang mùa lá đổ

Nhớ Hà Nội lao xao ngoài phố 

Chiều Bắc Âu quặn nỗi nhớ mẹ già.

                    

Stockholm, 8/12/2020

Phan Đăng Đương

---------

(*) Những tháng cuối năm ở Thụy Điển, do trời tối rất nhanh, 2 đến 3 giờ chiều thành phố đã lên đèn.

(**) Pipi là cô bé kỳ diệu trong chuyện “Pipi tất dài” của nhà văn Thụy Điển nổi tiếng Astrid Lindgren