Bài ca đất (II)

Bài ca đất (II)
Đất mỡ màng Vàng sắc lúa trĩu bông Những cánh đồng hát Bài ca Năm tấn Nắng xém trái bòng. Mưa dầm bước lấm Áo mẹ bạc sờn, mồ hôi đẫm lưng vai. Những cơn mưa lai rai Dầm dề mái tranh mòn trụi



Đất mỡ màng

Vàng sắc lúa trĩu bông

Những cánh đồng hát Bài ca Năm tấn

Nắng xém trái bòng. Mưa dầm bước lấm

Áo mẹ bạc sờn, mồ hôi đẫm lưng vai.

 

Những cơn mưa lai rai

Dầm dề mái tranh mòn trụi

Những cánh đồng bé dần như thần thoại

Chỉ nỗi lo buồn theo con lớn lên.

 

Nghe thảng thốt trong đêm

Tiếng những tàu cau trăn trở

Ánh trăng theo mơ vào giấc ngủ

Tóc mẹ lưu vết mòn thời gian.

 

Chiến trường xa, bao gian nan

Ba hành quân

Bụi đất đỏ gót chân

Đất bộn bề trong tình yêu nước.

Đường hành quân xa bỗng thấy thêm gần

Bởi tiếng gọi đất đai cứ vội vàng phía trước.

 

Mẹ ơi! Làm sao con hiểu được

Khi mảnh giấy báo tin Ba

Không vương bụi đỏ Trường sơn…
Đất!

 

Con yêu đất như những người thân nhất

Đất chở che, Đất đỡ lấy thân người

Khi Ba con ngã xuống với nụ cười

Giọt máu nóng biến thành hạt nhuộm,

Cho Trường Sơn ấm những dải đất màu hồng

Trong tình yêu

Ba thành Đất mênh mông…

 

1980

Trần Huyền Tâm