Cuối năm tắm nước mùi già

Cuối năm tắm nước mùi già
Cuối năm tắm nước mùi già Chạnh lòng… nhớ mẹ ngoài xa cánh đồng.. Đồng thì lồng lộng gió đông... Có cơn gió táp xót lòng … mẹ ơi!


Cuối năm tắm nước mùi già

Chạnh lòng… nhớ mẹ ngoài xa cánh đồng.. 


Đồng thì lồng lộng gió đông...

Có cơn gió táp xót lòng … mẹ ơi!


Bếp than ngày ấy mẹ cời

Nấu cho con gái một nồi mùi thơm...


Nào con! tắm gội đi con

Cả năm bươn trải đã mòn cái xuân


Cả năm lấm láp bụi trần 

Lá mùi già nấu để phần cho con


Tắm cho má đỏ môi son

Cho con về thuở trăng tròn ngày xưa...


Cuối năm tắm nước mùi già

Bao nhiêu bụi bặm thành ra sạch làu


Cái ngày xưa ấy...còn đâu!

Mẹ ơi xa xót… nỗi đau.. mùi già


Ánh Tuyết