Di bản làng tôi

Di bản làng tôi
Di lời giọng nói bay nghiêng Di bản khai quật hết miền thời gian, Chữ nôm gọi Gọc tên làng Xóm trên xóm dưới gối hàng Tây Đông,

 

Di lời giọng nói bay nghiêng 

Di bản khai quật hết miền thời gian,   

Chữ nôm gọi Gọc tên làng  

Xóm trên xóm dưới gối hàng Tây Đông, 

 

Thuận buồm sông Hóa xuôi dòng 

Đá than đỏ lửa Gọc đồng nung vôi 

Cau đậu đi chẽ về đôi 

Chợ Gọc ai cấu trầu hôi mà phiền, 

 

Chân chỉ hạt bột tua riềm  

Hai đầu ruột tượng chênh nghiêng nặng lòng 

Váy đũi suôn sẻ nâu sồng 

Nhuộm xong tráng nước bùn ròng đem phơi  

 

Nâu non kềnh kệnh yếm sồi 

Mắt giai mắc cạn đợi người cưu mang  

Miếng trầu tiếp bạn Đông sang  

Mẹ môi thắm đỏ “nữ hoàng” con khoe, 

 

Trâu làng đánh trịn rặng tre 

Nắng trưa đổ lửa tiếng ve cọ mòn 

Dẫu làng dâu bể cõi còm 

Trách chê phải tội người còn xa hương 

 

Vàng son cái phúc đời thường 

Sánh sao hương sắc hoa vườn tháng giêng  

Quê nghèo đâu của Mẹ riêng 

Người làng tâm tĩnh bung biêng trở về ! 

 

Những ngày trùng tu đình Gọc

Nguyễn Đình Bầu