Đích

Đích
Tôi làm thơ nhiều lúc chưa hay Triết lý sự đời đôi khi chưa chuẩn Nhưng có điều tôi luôn cảm nhận Là đem niềm vui đến với mọi người

(Ảnh: Hồng Oanh)



ĐÍCH

(Nguyễn Văn Thông)


Tôi làm thơ nhiều lúc chưa hay

Triết lý sự đời đôi khi chưa chuẩn

Nhưng có điều tôi luôn cảm nhận

Là đem niềm vui đến với mọi người


Mùa Xuân nắng lên lộc đâm chồi

Xua cái rét của mùa đông trước

Đem cho ta bao niềm mơ ước

Một năm chờ mọi việc đi lên


Mọi sự rồi sẽ bị lãng quên

Nhưng nhớ mãi lời Tiền nhân dặn

Nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn

Sẽ là tâm huyết áng thơ thiên