Đợi

Đợi
Nắng Đợi mưa Đợi mưa … Nắng Chờ gió Chờ gió … Râm ran mồ hôi chan chát Tháng 6 mặn mòi ! Người mang cơn giông khuất sau rặng núi Hoàng hôn đỏ mắt chờ trông

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)



ĐỢI 

(Nguyên Hạnh)


Nắng 

Đợi mưa 

Đợi mưa …

Nắng 

Chờ gió 

Chờ gió …

Râm ran mồ hôi chan chát 

Tháng 6 mặn mòi ! 

Người mang cơn giông khuất sau rặng núi 

Hoàng hôn đỏ mắt chờ trông 

Tôi hái một chùm hoa lửa 

Nhớ thương giá rét ngày đông 

Cái ngày ngu ngơ vụng dại 

Ngủ trên nỗi buồn mong manh 

Hạnh phúc đi qua rất nhanh 

Đau thương cũng thành quá vãng 

Thời gian âm sắc phai màu …

Nắng đợi màn đêm yên tĩnh 

Rót lời tình tự thơm hương 

Tôi đợi Thiên hà mở cửa 

Bay lên tụ đỉnh tam hoa 



Hà Nội 22/6/2022

Nguyên Hạnh