Gạn buồn

Gạn buồn
Sẽ có một ngày Người lẻ nhau về trời Ngày ai kia lìa đời Ngày không lứa đôi Sẽ có một người Trên thuyền đời đứng đợi Cùng ta trôi

(Ảnh: Đặng Văn Tôn)


GẠN BUỒN

(Nguyễn Quốc Văn)


Sẽ có một ngày 

Người lẻ nhau về trời

Ngày ai kia lìa đời 

Ngày không lứa đôi


Sẽ có một người 

Trên thuyền đời đứng đợi

Cùng ta trôi 

Ngang qua khổ đau 

Em ơi !


Sẽ có một đời 

Bồng giấc mơ xa xôi

Tưởng dài lâu 

Tưởng như là ngắn ngủi


Tưởng thơ mộng 

Tưởng như là trần trụi

Nếm đi em 

Cay đắng ngọt bùi


 Sẽ có xa xưa 

 Mai sau như hôm nay

 Người trong người 

 Rồi tan vào cát bụi


 Sẽ có tạm 

 Có vĩnh hằng 

 Mãi mãi

 Nào, gạn buồn cho trong 

 Ta uống cạn ngày vui…