Giao duyên xuống chợ

Giao duyên xuống chợ
Ơi khòn khen góc chợ phiên ai khèn bối rối váy lanh hoa mềm giọt sương rừng Lũng Cú bò gấu váy lên cao cao, Bản Mông chạm trời sao mới chiều nào cài hạt ngô khe đá

 

Ơi khòn khen                   

góc chợ phiên ai khèn  

bối rối váy lanh hoa mềm

giọt sương rừng Lũng Cú 

bò gấu váy lên cao cao,

 

Bản Mông chạm trời sao 

mới chiều nào cài hạt ngô khe đá 

ru mầm lên kèn lá 

xuống chợ hát Gầu Plềnh*

quên cái buồn một mình 

 giao duyên hát tình yêu nhau …

 

Thắng Cố vừa chạm đũa 

bát rượu ngô ngấm men 

vấp tiếng khèn 

ngã vào điệu sáo giao duyên, 

Giọng họa mi núi Gầu Plềnh 

em hát chui tai anh 

nhiều như lá rừng non xanh 

lòng anh nảy mầm 

đợi em giọt ngày xuân 

tưới nắng vàng câu hát, mong mưa …

 

Anh họ Giàng mà em họ Mùa 

Về với nhau tục ngàn xưa

con cháu như ngô bắp . 

Lòng ưng sống thử một đêm 

bụng thích ở một ngày 

nhà chình tường chung tay 

đợi em về đặt mái, 

Góp ngói âm phận gái 

ngói dương mưa nắng họ Giàng

lợp coi bếp lửa than

tay họ Mùa ngoan thơm Mèn Mén

 Lù Cở* đầy giao duyên!  

 

 Nguyễn Đình Bầu

--------

(*) Bài dân ca tình yêu của tộc Mèo, gùi tên gọi của người Mèo