Gió heo may

Gió heo may
Hà Nội chiều nay trời trở lạnh Mùa thu về có gió heo may Ngọn gió nào xào xạc hàng cây? Len lỏi giữa lòng ta hoang vắng



Hà Nội chiều nay trời trở lạnh

Mùa thu về có gió heo may

Ngọn gió nào xào xạc hàng cây?

Len lỏi giữa lòng ta hoang vắng

 

Tiếng còi tàu xé tan tĩnh lặng

Đi về đâu lưu luyến người đi

Phút chia ly lệ ướt bờ mi

Em vội quay đi trong nước mắt

 

Tôi chợt hiểu khi mình đã mất

Phút bâng khuâng một thoáng đợi chờ

Sóng lòng em giận bến xô bờ

Thuyền tôi nhỏ nhấp nhô biển nhớ

 

Những đêm buồn thấy lòng trăn trở

Nghe lao xao sóng vỗ đôi bờ

Gió sông Hồng như từng hơi thở

Heo may về gợi nhớ mùa thu…

            

Hà Nội, tháng 8/2016

Phan Đăng Đương