Hồi ức

Hồi ức
Đã bao lần trở lại nơi đất quê Thấy mẹ cha chỉ còn là di ảnh Cõi bình yên người tìm cuộc sống mới Nơi vĩnh hằng về lại với cha ông.


Đã bao lần trở lại nơi đất quê

Thấy mẹ cha chỉ còn là di ảnh

Cõi bình yên người tìm cuộc sống mới

Nơi vĩnh hằng về lại với cha ông.


Nỗi xót thương giấu kín ở trong lòng

Ký ức buồn đôi mắt nhìn ngơ ngác

Giờ nơi nao dịu hiền những gương mặt

Còn thấy đâu âu yếm những nụ cười.


Tôi mơ về một thời tuổi thơ tôi

Để lắng nghe những lời cha răn dạy

Tôi ước muốn ngã trong vòng tay mẹ

Nụ hôn người đầy ắp một tuổi thơ.


Tôi  nhớ tới những mái tóc bạc phơ

Bởi màu xanh đã giành nhường con cái

Ơn dưỡng nuôi sinh thành người chẳng đợi

Lặng lẽ dìu nhau tìm về cõi vĩnh hằng.


Ký ức ngày xưa bao năm tháng tôi tìm

Khắc trong tim dáng hình cha hình mẹ

Bên người dịp chị em đoàn tụ

Những nụ cười ấm áp nghĩa tình sâu.


Công sinh thành như biển rộng núi cao

Như nước nguồn muôn đời vẫn chảy

Phận làm con một đời ân hận mãi

Chẳng bao giờ đền lại ơn dưỡng nuôi.


Nguyễn Như Thạnh