Khi nghe các nhà thơ đọc thơ

Khi nghe các nhà thơ đọc thơ
Họ đọc thơ Mắt họ sáng ngời Giọng họ âm vang truyền cảm Thật tuyệt vời Các nhà thơ đọc thơ Tôi nhìn thấy Trong giảng đường đông chật* Những khuôn mặt Méo đi vì chăm chú



Nhà thơ Minh Hương tại buổi lễ ra mắt các tác phẩm văn học tại Vườn Vua (Phú Thọ) tháng 7/2019

 

Họ đọc thơ

Mắt họ sáng ngời

Giọng họ âm vang truyền cảm

Thật tuyệt vời

Các nhà thơ đọc thơ

 

Tôi nhìn thấy

Trong giảng đường đông chật*

Những khuôn mặt

Méo đi vì chăm chú

Những âm thanh

Rộn lên vì thích thú

Họ nhìn các nhà thơ

Ngưỡng mộ, thẫm thờ!

 

Nhà thơ Kim Chuông và GS TS văn học Nguyễn Xuân Đức tại  buổi lễ ra mắt các tác phẩm văn học tại Vườn Vua (Phú Thọ) tháng 7/2019




Khi hội thơ tan

Tôi nghe trong đám người bàn tán:

“Cái anh này bảnh trai làm sao!”

“Cái thằng cha kia trông như tài tử!”

Họ không nói về thơ

Họ chỉ nói về ông này, bà nọ

Ôi thật đáng buồn

Cho các nhà thơ

Hay những người nghe thơ của họ?

         

Mễ Trì 1984

Thái Văn Sinh

---------

*Ký túc xá Mễ Trì ngày xưa trước nhà C1 còn có một dãy phòng giảng đường của khoa Văn, nơi thường diễn ra các Đêm thơ và thường đông chật người nghe trong đó ngoài sinh viên các trường thì còn có cả những người bán hàng quán ở bên ngoài vào. Nhiều khán giả nhiều khi không đến vì thơ mà có khi thấy đông vui thì đến.