Mơ gặp Bá!

Mơ gặp Bá!
Hôm qua, con lại được gặp Bá Trong giấc mơ, vài hôm trước hội làng Bá long lanh trong bộ đồ áo tế Liệu sắc hồng có nhạt dấu thời gian Hôm qua, con vui mừng ôm Bá Sau nhiều năm Bá nhẹ bước thang mây

 

 

        

Hôm qua, con lại được gặp Bá

Trong giấc mơ, vài hôm trước hội làng

Bá long lanh trong bộ đồ áo tế

Liệu sắc hồng có nhạt dấu thời gian

Hôm qua, con vui mừng ôm Bá

Sau nhiều năm Bá nhẹ bước thang mây

Lòng con nặng không cất thành tiếng gọi

Bá mỉm cười, hơi ấm vẫn đâu đây

Hôm qua, con được cầm tay Bá 

Mời Bá vào, ăn một miếng trầu cay

Chiếu con trải giữa căn nhà trống vắng

Con lặng nhìn tóc Bá nhuốm màu mây

Hôm qua, con ngồi gần bên Bá

Ngắm chân chim trên gương mặt đồi mồi

Con được vuốt bàn tay thô ráp

Hơi Bá truyền, con nhớ mãi khôn nguôi

Cả một đời Bá vất vả ngược xuôi

Nuôi cháu, thương con hơn gì mình có

Dù khó khăn không bao giờ buông bỏ

Nhà tuy nghèo nhưng lòng Bá thảnh thơi

Ôi thời gian giàu có tuổi thơ tôi

Được đắm mình vào tình thương của mẹ

Được Bá, Bà yêu thương san sẻ

Được theo Cha tát nước, đi cày

Nếu ước mơ xin ước một ngày

Quay trở lại thuở thơ ngây trong trẻo

Được ngồi ăn những bữa cơm sốt dẻo

Có Bá, Bà quây bếp ấm, đệm rơm

Bá ơi! Trong làn khói hương thơm

Hội làng ta sắp diễn ra rồi đó

Thẳm lòng con có một lời muốn ngỏ

Mời Bá về chung vui hội quê hương./.


Minh Hiển