Nhớ nụ hôn đã xa

Nhớ nụ hôn đã xa
Chiến tranh chen vào ấu thơ Con trú ẩn đạn bom nhiều hơn chơi ú tim với bạn Cha cứ đi xa, dài dài năm tháng Lần gặp cuối cùng … còn đó… nụ hôn!

 

 


Dòng sông vô tư, con sóng vỗ bờ

Nước trôi xa nguồn có còn nhớ lại

Con chim lớn khôn đôi lần cánh mỏi

Có nhớ về tổ ấm ngày xưa.

 

Chiến tranh chen vào ấu thơ

Con trú ẩn đạn bom

nhiều hơn chơi ú tim với bạn

Cha cứ đi xa, dài dài năm tháng

Lần gặp cuối cùng … còn đó… nụ hôn!

 

Cái cảm giác xa xôi, dịu êm

Khi con hiểu thì cha không còn nữa

Mẹ chờ cha mỏi mòn mong nhớ

Những tiếng thở dài nghèn nghẹn lòng đêm.

 

Tuổi thơ nhọc nhằn, tuổi thơ hồn nhiên

Cứ mơ hồ về cái chiều ly biệt

Cứ mơ hồ về cái hôn dịu ngọt

Cứ mơ hồ về mất mát khổ đau.

 

Chiều thả bước trên con đường xa

Hun hút lạnh lùng gió thổi

Như cánh chim chiều chợt mỏi

Con nhớ quê nhà,

Nhớ nụ hôn đã xa.

 

24/3/1981

Trần Huyền Tâm