Nói với Cha

Nói với Cha
Ngày thanh minh con về thăm cha Khuất nẻo đường, cuối làng, cuối bãi Cha nằm đó mặc thời gian mê mải Mặc cho con mãi gọi: Cha ơi!

 



Ngày thanh minh con về thăm cha

Khuất nẻo đường, cuối làng, cuối bãi

Cha nằm đó mặc thời gian mê mải

Mặc cho con mãi gọi: Cha ơi!


Đau lòng con những ngày tháng xa xôi

Thiếu vắng cha giữa cuộc đời tất bật

Nay con về, bóng cha nhòa trong đất

Nâng bước con đi qua những dặm dài…


Tuổi thơ con những kỷ niệm không phai

Có cha chở che sớm chiều, mưa nắng

Con giận thời gian làm tóc cha bạc trắng

Cha chỉ cười: Bụi phấn đó con!


Tuổi thơ qua rồi, nay con lớn khôn

Nối nghiệp cha con theo nghề dạy học

Thương cha lắm mỗi giờ con lên lớp

Dáng cha gầy theo nét chữ con.





Nay con về đường như dài hơn

Hoa gạo nở đầu làng thấp thoáng

Nắng ngập lối đi báo mùa thi sắp đến

Trò báo công thầy, con báo công cha!


Nay con về cha đã đi xa

Mình mẹ đón con trong vòng tay lớn

Ơn cha mẹ tảo tần khuya sớm,

Bài học làm người, con ghi nhớ - Thưa cha!


Bùi Thái Phúc