Sen sớm

Sen sớm
Nồng nàn thắp rạng chân mây Vầng dương chớm nở thắp ngày hạ xanh Sương đêm rắc ngọc trên cành Long lanh mắt lá mát lành nụ mưa Tay nâng niu đọt nắng thưa Sen ru từng đóa thơm vừa ban mai.


(Ảnh: RV)

SEN SỚM

(Trần Huyền Tâm)


Nồng nàn thắp rạng chân mây

Vầng dương chớm nở thắp ngày hạ xanh


Sương đêm rắc ngọc trên cành

Long lanh mắt lá mát lành nụ mưa 

Tay nâng niu đọt nắng thưa

Sen ru từng đóa thơm vừa ban mai. 


Thinh không ngút ngát xanh cài 

Vòm cao thoáng điểm một vài Thiên Thê

Hạc Tiên thánh thót bước về 

Vầng quang ngũ sắc tràn trề, ngân nga.


Ướp thơm mưa ngọc nắng ngà

Hương Sen lắng giữa hồn ta với đời 

Tinh hoa của đất của trời

Hiển linh trong sắc Sen ngời ngợi thơm! 


26/6/2023

THT

—---

Thinh không: Khoảng không bao la, vắng lặng

Thiên thê: Cái thang lên trời

Hạc tiên: Chim Hạc chở vị tiên về trời