Suy ngẫm về bậc sinh thành và chữ hiếu

Suy ngẫm về bậc sinh thành và chữ hiếu
hế nhân muôn vạn kiếp người ở đời chữ hiếu mấy nơi vuông tròn. Ngẫm suy phong tục thấy buồn ngày tử thì trọng xem thường ngày sinh. Phận làm cha mẹ gian truân

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


SUY NGẪM VỀ BẬC SINH THÀNH VÀ CHỮ HIẾU

(Nguyễn Như Thạnh)

 

Thế nhân muôn vạn kiếp người

Ở đời chữ hiếu mấy nơi vuông tròn.

 

Ngẫm suy phong tục thấy buồn

Ngày tử thì trọng xem thường ngày sinh.

 

Phận làm cha mẹ gian truân

Cứ như món nợ đồng lần trời ban

Sinh nuôi cả đống cả đàn

Chắc ai trong đám đàn con nuôi mình.

 

Công ơn dưỡng dục sinh thành

Mãi là món nợ lưu truyền đời sau.

 

Khi cha mẹ sống thì nghèo

Những ngày kỵ nhật mâm cao cỗ đầy

Mới hay muôn sự định trời

Dễ đâu làm được là người tròn tâm.

 

Nén nhang thành kính xin dâng

Chắp tay tạ tội gọi tên nhớ người

Công cha nghĩa mẹ biển trời

Ghi lòng tạc dạ một đời không quên.