Tết

Tết
Ta ăn tết bạc mưa phùn trên tóc Nụ non chồi cội trọc thức bật lên Gió đông ướt ngập ngừng môi xao xuyến Em bé chào đời mùa được đặt tên

(Ảnh: Kim Anh)


TẾT

(Nguyễn Quốc Văn)

 

Ta ăn tết bạc mưa phùn trên tóc

Nụ non chồi cội trọc thức bật lên 

Gió đông ướt ngập ngừng môi xao xuyến 

Em bé chào đời mùa được đặt tên

 

Tết ăn ta bánh cát bụi cuối năm

Chỉ để lại trong vắt tâm và đức

Mộng đang qua và mơ rồi sẽ đến 

Bước đông tàn xuân thắp lửa nhân gian

 

Tết nhắc ta hạnh phúc thật giản đơn

Ai cho đi sẽ nhận về quả ngọt

Bên đào thắm ngắm tiếng chim trời hót

Đời nhàn tâm người sống đẹp ngàn lần 

 

Tết ửng hồng e ấp nụ cười xuân 

Trái tim thác khác ngày thường đập mạnh

Hồn nhuận sắc rắc hương trời lấp lánh 

Búp xuân rừng viết lên lá trời xanh...