Thanh Minh nhớ mẹ

Thanh Minh nhớ mẹ
Hội làng mở tiết Thanh minh gò xa heo hút lạnh mình Mẹ thôi Vơ vài khóm cỏ vãi rơi sao lâu mấy chục năm trời chưa xong?

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


THANH MINH NHỚ MẸ

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Hội làng mở tiết Thanh minh  

gò xa heo hút lạnh mình Mẹ thôi 

Vơ vài khóm cỏ vãi rơi 

sao lâu mấy chục năm trời chưa xong? 

 

Thanh minh lúa rét ôm đòng  

triền đê vắng lẻ Mẹ không chăn mền,

Cả nhà xưa tấm chăn chiên 

anh em con quấn Mẹ chuyên cạnh ngoài 

 

Đắp chăn khuất tiếng vành tai 

ngừa con chàn chạt dàn ngoài su su 

Giấu lòng Mẹ gửi vào ru  

ngủ đi đom đóm trăng lu lập lòe 


 

Dán tem giấc ngủ vàng hoe  

chặn rời từng khúc đêm về sang canh,

Tảo mộ thắp nén tâm thanh 

chạm vào cỏ biếc Mẹ giành gặp con  

 

Áp má xuống vạt cỏ non 

chợt đang ấp ngực Mẹ còn ấm hơi! 

Sáng nay mưa rét tạnh rồi  

tỉa xong khóm cỏ đất trời thanh minh 

 

Thêm lần gặp lại Mẹ mình 

hương thơm cỏ Mẹ mãi xanh vào đời!