Thơ viết tặng em

Thơ viết tặng em
Tôi muốn viết tặng em bài thơ hay nhất Gửi về em người con gái ngày xưa Tìm lại chút hương thầm của một thời dĩ vãng Gửi lòng mình cho quá khứ đầy vơi Dẫu bây giờ ta xa xôi diệu vợi


(Ảnh: Lê Thu)



THƠ VIẾT TẶNG EM

(Lương Duyên Thắng)


Tôi muốn viết tặng em bài thơ hay nhất 

Gửi về em người con gái ngày xưa

 Tìm lại chút hương thầm của một thời dĩ vãng 

Gửi lòng mình cho quá khứ đầy vơi

Dẫu bây giờ ta xa xôi diệu vợi

 Kỷ niệm buồn vui, đôi lúc vẫn hiện về 

Ai biết được những mối tình dang dở 

Giã từ rồi, lòng vẫn cứ vấn vương.