Thời đã xa

Thời đã xa
Ngoài nớ bây chừ Gió lạnh lắm không Hàng me còn xanh Liễu còn buông lá Sương còn mong manh Tự tình với cỏ Có còn mưa nhỏ Ướt áo em tôi Ngoài nớ bây chừ


       (Ảnh: Trần Bảo Toàn)

 

Ngoài nớ bây chừ

Gió lạnh lắm không

Hàng me còn xanh

Liễu còn buông lá

Sương còn mong manh

Tự tình với cỏ

Có còn mưa nhỏ 

Ướt áo em tôi

Ngoài nớ bây chừ

Sông Hoài còn sáng

Đèn hoa em thả

Nhưng đêm trăng rằm

Còn ghé về thăm

Quán chè cửa phủ

Ghé con đường nhỏ

Ngày ta đến trường

Em có còn thương

Hàng cây phượng vỹ

Giàn hoa thiên lý

Mát những trưa hè

Em có còn nghe

Ve sầu ríu rắt

Để ta mãi tiếc

Một thời đã xa

Ngoài nớ bây chừ

Vẫn còn nhiều gió

Để ta mãi nhớ 

Mắt huyền mênh mang

Ta vẫn còn thương

Một tà áo tím

Màu hoa thiên lý

Của ngày đã xa

 

Lương Duyên Thắng