Tuyết đầu mùa

Tuyết đầu mùa
Tuyết đầu mùa Một sớm mai thức dậy Thấy trắng cả đất trời Mây vương đầy cửa sổ Ồ, tuyết đầu mùa rơi! Tuyết phủ trắng muôn nơi

 

 


Tuyết đầu mùa

Một sớm mai thức dậy

Thấy trắng cả đất trời

Mây vương đầy cửa sổ  

Ồ, tuyết đầu mùa rơi !

Tuyết phủ trắng muôn nơi

Tuyết bơi trên đồng cỏ

Lang thang cùng ngọn gió

Níu chân người đi qua    


Ai mang hoa tuyết trắng?

Trang điểm cho đất trời 

Cành cây run lẩy bẩy

Sợ bông tuyết gầy rơi


Nàng Bạch Tuyết ham chơi

Say tình nơi trần thế

Bóng chiều tà đã xế

Mải chơi quên lối về.


Phan Đăng Đương

Ulanbato, 16/10/2015