Vẫn....

Vẫn....
Cơn giông tố đã qua rồi Trời xanh vẫn biếc, vẫn vời vợi cao Vầng trăng vẫn cứ hư hao Sóng xa vẫn vỗ dạt vào giấc mơ Bồng bềnh trôi mấy vần thơ Phù du bóng chữ vẫn bờ bến xa.

(Ảnh: Nguyễn Thành Huy)

KẸO  KÉO


“Kẹo kéo càng kéo càng dài…”

Tiếng rao đồng nát 

dứ hoài tuổi thơ


Mút que kẹo ngọt đến giờ

Mạch nha 

thơm cả 

giấc mơ học trò.


5/2014

Hà Trí Dũng


Vẫn...


Cơn giông tố đã qua rồi

Trời xanh vẫn biếc, vẫn vời vợi cao

Vầng trăng vẫn cứ hư hao

Sóng xa vẫn vỗ dạt vào giấc mơ

Bồng bềnh trôi mấy vần thơ

Phù du bóng chữ vẫn bờ bến xa.


6/2015

Hà Trí Dũng

 


Chùm thơ hai câu: Gửi xưa


* Thử mang sương muối ra phơi

Để xem biển mặn hay đời mặn hơn


* Gửi về xưa chút heo may

Dán con tem nhớ, nhờ mây chuyển giùm


* Muốn làm con sóng thuỷ triều

Nhấn chìm ngập cả đảo yêu xa vời


* Lặng nhìn hồ nhớ biển xa

Có con sóng cứ vỡ oà đêm đêm


* Em mặc cái yếm lụa đào

Anh đi guốc mộc dìu vào cõi mê


* Đất đồng ải hẹn mùa thơm

Mình đất sét dẻo ủ cơn trải lòng .


5/2015

Hà Trí Dũng