Về miền tây

Về miền tây
Anh cứ mải mê tìm dã quỳ vàng phố núi Sao lại chẳng về mùa điên điển quê em Miền Tây quê em miền đất bưng biền Với những khúc dân ca như phù sa đất mịn Sao anh không về vào mùa chôm chôm chín

 

 


("Canh chua điên điển cá linh

Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon

Điên điển mọc ở đất làng

Lục bình trôi nổi như chàng hát rong")

 

Anh cứ mải mê tìm dã quỳ vàng phố núi

Sao lại chẳng về mùa điên điển quê em

Miền Tây quê em miền đất bưng biền

Với những khúc dân ca như phù sa đất mịn

Sao anh không về vào mùa chôm chôm chín

Gom nắng bên sông và hái quả trong vườn

Con gái miền Tây chân thật dễ thương

Sẽ hát tặng anh nhiều bài ca vọng cổ

Sông nước miền Tây lắm tôm nhiều cá

Rừng đước bao đời ngăn lũ vẫn xanh tươi

Sao anh cứ mải mê lãng đãng với xa xôi

Về với miền Tây sẽ vui nhiều anh nhé

Nước Việt của mình rộng dài như thế

Anh tới nơi nào nơi đó hoá quê hương

Khi về miền Tây nhớ trao gửi yêu thương

Để người nơi xa nhớ về mùa điên điển

Một khúc hát tặng anh của miền Tây trìu mến

Nhớ đem vô thơ lời hát của quê hương

"Canh chua điên điển cá linh

Ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon

Điên điển mọc ở đất làng

Lục bình trôi nổi như chàng hát rong"

Về đi, em nhớ em mong

Xin anh đừng phụ tấm lòng miền Tây


Lương Duyên Thắng