Về quê ăn thương nhớ

Về quê ăn thương nhớ
Năm đã hết về quê ăn thương nhớ Bánh chưng xanh đây, kia đỏ lụa giò Thịt mỡ, dưa hành, nem chua, chả quế Món quê nhà no con mắt đói quê

(Ảnh: Lam Châu)


VỀ QUÊ ĂN THƯƠNG NHỚ

(Nguyễn Quốc Văn)



Năm đã hết về quê ăn thương nhớ

Bánh chưng xanh đây, kia đỏ lụa giò

Thịt mỡ, dưa hành, nem chua, chả quế

Món quê nhà no con mắt đói quê


Ăn chiều đông mẹ hằng đợi ta về

Cha đốt rấm khói lam chùng gió bấc 

Cỏ ven đê chờ bàn chân thuở nhỏ

Rét xuyên mành lọt từng kẽ giấc mơ


Ăn hơi ấm trên bàn thờ tiên tổ

Nén nhang thơm ầng ậng mắt ông bà

Ta đã lớn khôn rồi nơi đất lạ

Trẻ lúc ra đi, trở lại đã già


Ăn gió bấc lặn thịt đông trắng tuyết

Chén rượu quê nút lá chuối lên hương 

Giữa ngai ngái đất vườn nhà da diết 

Mảnh sân con bốn cạnh vẫn còn vuông 


Bên tiên tổ tre già mơ trẻ lại

Măng thuộc lòng bài học nhớ quê hương 

Mái tranh cũ rêu phong màu tâm tưởng 

Hứng mưa phùn đào bích uống sớm mai…