Viết cho ngày đã qua

Viết cho ngày đã qua
Ai đem phiền tấp lên mây Để em ấp cả bóng ngày vào tôi Để chiều ngưng tím mắt trời Để đêm ngơ ngác giữa chơi vơi này.
Ai đem phiền tấp lên mây
Để em ấp cả bóng ngày vào tôi
Để chiều ngưng tím mắt trời
Để đêm ngơ ngác giữa chơi vơi này.
 
Buồn nào cho vắng từ đây
Thương nào cho cạn những ngày nhiễu nhương
Nhớ nào cho vắn đêm trường
Vui nào cho thoát nhân thường xót xa.
 


Thì xin một chấp gọi là
Vay đời đôi giọt phù hoa trả đời
Mặn lòng muối, bạc lời vôi
Trách chi cau chát, trầu hôi bây giờ!
 
Lòng lành chưng cạn hững hờ
Cho sâu lắng cả đôi bờ đục, trong
Ngọt ngào ru khúc sầu đông
Rồi chân tưng tửng nẻo không nhiễu phiền!

Trần Huyền Tâm