Bơi qua phận người

Bơi qua phận người
Sông bơi trong dòng nước Mây bơi bên sao trời Núi bơi trên mặt đất Người ngụp bơi giữa đời Sông gặp khi chảy ngược Mây thành lần mưa rơi

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

BƠI QUA PHẬN NGƯỜI

(Nguyễn Quốc Văn)

 

Sông bơi trong dòng nước

Mây bơi bên sao trời

Núi bơi trên mặt đất

Người ngụp bơi giữa đời 

 

Sông gặp khi chảy ngược 

Mây thành lần mưa rơi

Chỉ người bơi trên núi

Trượt chân trên phận người 

 

Em ơi

Mình bơi mãi

Núi có so thành đôi

Sao có se thành cặp

Người có chung môi cười

 

Núi ơi

Xin đừng hỏi

Sông có thành nước mắt

Trôi trên dòng đời trôi

 

Em ơi

Mình cùng bơi

Ngang u buồn em nhé !

Cho ngày non lại trẻ

Ta bơi qua phận người ...