Cảm nhận

Cảm nhận
Đi qua bao giấc mơ Vẫn lại về thực tại. Đi qua bao thất bại Vẫn mơ về thành công.


Đi qua bao giấc mơ 

Vẫn lại về thực tại.

Đi qua bao thất bại

Vẫn mơ về thành công.


Cuộc sống chẳng là sông

Vẫn òa lên dòng chảy 

Mọi buồn vui hết thảy 

Đều hướng về ban mai.


Chẳng biết là vì ai

Vẫn dựa vào nhau sống 

Bên kia bờ sung sướng 

Bên này là đắng cay.


Bất chợt buổi chiều nay

Ai gặp ai giữa phố 

Ai qua rồi ai nhớ

Cho nắng vàng vấn vương.


Chẳng có ai đơn phương

Trong nỗi buồn biển cả

Giữa dòng đời hổi hả

Vẫn về nguồn - Bình yên.


Hồng Oanh