Câu thơ tặng bạn

Câu thơ tặng bạn
“Ta yêu Em”. Thật ngược đời Em không xinh đẹp như “Người yêu Ta” Con tim có lý lẽ à ? Ta không hiểu nổi nó là làm sao



CÂU THƠ TẶNG BẠN

       

             (Viết tặng Thi sĩ Th. - Bạn tôi)


“Ta yêu Em”. Thật ngược đời

Em không xinh đẹp như “Người yêu Ta”

Con tim có lý lẽ à ? 

Ta không hiểu nổi nó là làm sao


“Người yêu ta” thật ngọt ngào

Vây ta như hạt mưa rào mát trong

Hôm ta lẻ bóng cô phòng

Người làm trăng mọc trong vòng tay non

Ta đi về phía chiều buồn  

Người giăng lưới đón 


 đầu nguồn đợi ta 

Cái ta chưa “Muốn.” 

Chưa...

Và... 

Thì Người đã vụt hiện ra ...

Như Trời  ! ...


“Người Ta yêu.” Thật ngược đời 

Ta mang Người đến xa vời Bến thương

Người thành “Quả chột” mùa ươm

Thành ngày lỡ hẹn sắc hương ngày tàn


Lẽ đời nhiều lẽ trái ngang

Bởi ta thích gẩy cung đàn lỗi dây

Thích kê cái khập khiễng này

Cho bằng cái lệch. Cho đầy cái vơi


Lệch dòng “Sông chảy dòng đôi”...

Câu thơ tặng bạn tan rồi ... Mới xanh !

 K.C