Cây bàng trong vườn trẻ

Cây bàng trong vườn trẻ
Cây bàng trong vườn trẻ Vòm lá xanh xoè ô Cái nắng lúc ban trưa Thường chui vào đó ngủ. Cây bàng trong vườn trẻ Chứa bao lời ru êm Buổi trưa chăm cái ngủ Cây hát lời của đêm.

 

Cây bàng trong vườn trẻ

Vòm lá xanh xoè ô

Cái nắng lúc ban trưa

Thường chui vào đó ngủ.

 

Cây bàng trong vườn trẻ

Chứa bao lời ru êm

Buổi trưa chăm cái ngủ

Cây hát lời của đêm.

 

Khi cây bàng trút lá

Khoác mùa đông trên cành

Là khi thương bé lạnh

Cây chịu rét một mình.

 

 

Cây bàng trong vườn trẻ

Búp lá non gọi mời

Cho màu xanh vòm lá

Ríu rít muôn tiếng cười.

 

Cho màu xanh mắt trẻ

Xanh trọn màu non tươi.

 

Năm 1980

Trần Huyền Tâm

-------------

* Giải nhì cuộc thi viết về môi trường do Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước tổ chức năm 1981.