Chợt Thu

Chợt Thu
Lũ chim nhạn ở đâu rủ nhau về Bay chấp chới trên lúa đồng trĩu hạt Bưởi vườn ai vào thu vàng thơm ngát Mùa đã về trong hương sắc đồng quê



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

CHỢT THU

(Vũ Thanh Huyền)



Lũ chim nhạn ở đâu rủ nhau về

Bay chấp chới trên lúa đồng trĩu hạt

Bưởi vườn ai vào thu vàng thơm ngát

Mùa đã về trong hương sắc đồng quê


Thầm thì lời sông nước lở bồi

Buồm ai no gió ánh dương ngời

Lối xưa về lại mùa xưa cũ

Ríu ran chiền chiện gọi lưng trời


Giếng làng thả tóc trăng bay rối

Ướt cả câu Kiều đêm mải chơi

Lời hẹn không thành xao xác gió

Gói vào kỷ niệm... gửi thu thôi.