Chút lặng thầm

Chút lặng thầm
Chút lặng thầm em mang về với biển Những buồn vui trăn trở nửa đời người Khi chia xa lòng nuối tiếc không nguôi Em không trách dù lòng nhiều hờn dỗi Vẫn biết rằng cả hai cùng có lỗi Không nhìn lại nhau sau đôi phút giận hờn

 

 



Chút lặng thầm em mang về với biển

Những buồn vui trăn trở nửa đời người

Khi chia xa lòng nuối tiếc không nguôi

Em không trách dù lòng nhiều hờn dỗi

Vẫn biết rằng cả hai cùng có lỗi

Không nhìn lại nhau sau đôi phút giận hờn

Để bây giờ em thức với cô đơn

Em vàng võ nỗi đau đành khép lại

Dẫu em biết chẳng gần nhau mãi mãi

Cuộc tình buồn với đoạn kết mong manh

Đời dẫu buồn cây cũng vẫn mãi xanh

Em phải đứng lên, và tĩnh tâm nhìn lại

Ở nơi xa chắc anh luôn bận mải

Công việc nhiều, nhớ thu xếp nghe anh

Đừng lo cho em đừng trách với cao xanh

Em sẽ ổn khi em về với biển

Mọi trách cứ cũng sẽ là khập khiễng

Dẫu yêu thương ta chưa thể tròn đầy

Nhưng hạnh phúc khi bên nhau ngày ấy

Sẽ mãi là động lực của riêng em

 

Lương Duyên Thắng