Đất và Người

Đất và Người
Sau cờ hoa Là gương mặt thật Số phận người Nẻo rẽ khác nhau Chỉ có đất Bồng bềnh thành Nam ấy Chỉ còn người Hàng Cót, Hàng Nâu

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


ĐẤT VÀ NGƯỜI

(Nguyễn Quốc Văn)


Sau cờ hoa 

Là gương mặt thật 

Số phận người 

Nẻo rẽ khác nhau

 

Chỉ có đất 

Bồng bềnh thành Nam ấy

Chỉ còn người 

Hàng Cót, Hàng Nâu


Chỉ còn thầy 

Tóc trắng hơn mây

Chỉ còn trò 

Lông mày đang điểm bạc


Chỉ còn cây bàng 

Búp non chưa bật

Sóng sông Đào 

Không vỗ lúc chia xa


Chỉ còn người 

Mắt thành Nam quen lạ

Tay chưa buông

Đất níu chặt chân người…