Đến trường

Đến trường
Tùng tùng tiếng trống Chúng em đến trường Trên những con đường Hàng cây rợp bóng Tiếng nói dâng đầy Khăn quàng đỏ chói Nhanh chân bước tới Ngôi trường thân yêu


Tùng tùng tiếng trống

Chúng em đến trường

Trên những con đường

Hàng cây rợp bóng

Tiếng nói dâng đầy

Khăn quàng đỏ chói

Nhanh chân bước tới

Ngôi trường thân yêu

Mỗi bài học mới

Sáng thêm bao điều.


Ơi tiếng trống trường

Gợi niềm mơ ước

Nhớ ơn người trước

Mở đường hôm nay

Chắp cánh em bay

Trong niềm khao khát

Nguyện làm hạt cát

Cho mùa dựng xây.


1978

Phạm Vương Hùng

(Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình)