Đò Đún

Đò Đún
Ơi bến quê tên nôm đò Đún Sông Tiên Hưng nước đứng thẫn thờ Thời trẻ trâu lem luốc bụi bờ Mà hưng thịnh gái nàng tiên một thủa Hoa bèo bồng tím khoe sắc nở Lênh đênh tần số nhớ đêm ngày

(Ảnh: St)


ĐÒ ĐÚN 

(Nguyễn Đình Bầu) 

 

Ơi bến quê tên nôm đò Đún 

Sông Tiên Hưng nước đứng thẫn thờ 

Thời trẻ trâu lem luốc bụi bờ 

Mà hưng thịnh gái nàng tiên một thủa 

 

Hoa bèo bồng tím khoe sắc nở 

Lênh đênh tần số nhớ đêm ngày 

Em hái găm tóc nhánh hoa gầy 

Mang chỉ số nàng tiên chân đất 

 

Tắm nước sông gái xinh tươi là có thật 

Từng ngả nghiêng trai ngắm dòng sông 

Rửa nước Tiên Hưng thành khuôn mặt đẹp cả vùng 

Dòng sông nhỏ miền thịnh tiên ước hẹn,  

 

Giọt nào nữ tướng Bát Nàn từng mài kiếm 

Giọt công chúa Thuận Thiên đã rửa lông mày? 

Chỉ thấy quanh năm sông nước vẫn đầy 

Thu im lặng bâng khuâng trong suốt, 

 

Quán hữu đợi đò vài xiên lạc luộc 

Tả, nướng bắp ngô thơm quạt về làng 

Lớp lớp người đi qua đò ngang 

Ai còn nhớ một thời bến Đún?