Em là dòng sông

Em là dòng sông
Tôi vẫn nói em là dòng sông tâm hồn như mênh mông sóng nước Tôi nhớ khi xưa em tuổi hồng Có một người ngơ ngẩn nhịp tim rung. Nước theo dòng nước làm dòng chảy


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

EM LÀ DÒNG SÔNG

(Nguyễn Như Thạnh)

 

Tôi vẫn nói em là dòng sông

Tâm hồn như mênh mông sóng nước

Tôi nhớ khi xưa em tuổi hồng

Có một người ngơ ngẩn nhịp tim rung.

 

Nước theo dòng nước làm dòng chảy

Nuôi màu xanh dòng sữa ngọt cho đời

Em duyên dáng dịu hiền xinh mãi

Mái tóc dài suôn chẩy như dòng trôi.

 

Em là sông tưới mát những cuộc đời

Những khi vui làm sóng xô cùng gió

Những lúc buồn mắt phù sa hoe đỏ

Dẫu buồn vui vẫn thắm một nụ cười.

 

Cứ ngọt ngào lặng lẽ một dòng trôi

Đỡ nâng đời của một con thuyền nhỏ

Lắng lo cho con đò lỡ lạc nước

Làm bến bờ đò neo đậu chở che.

 

Em như sông ôm ấp lấy đất quê

Em là nước dịu hiền một dòng chẩy

Giữa dòng trôi thuyền yêu đang căng gió

Nơi bến bờ tiếc nuối một người trai.