Hà My quê tôi

Hà My quê tôi
Trẻ rong ruổi bốn phương Già thôi không đi nữa Ta trở lại quê nhà Canh don ngày hai bữa... Xót ruột làm tô sứa Với kinh giới mắm tôm

 

 
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

 

Trẻ rong ruổi bốn phương

Già thôi không đi nữa

Ta trở lại quê nhà

Canh don ngày hai bữa...(*)

 

Xót ruột làm tô sứa (**)

Với kinh giới mắm tôm

Đôi khi thấy nhạt mồm

Tợp thêm vài hớp rượu…

 

Ở quê nhiều cái thiếu

Chỉ tình người là giàu

Gặp mặt là chào nhau

Thấy ai đều thăm hỏi…

 

Bếp quê giờ không khói (***)

Vẫn cơm dẻo canh ngon

Người quê dù vụng nói

Tình quê vẫn ấm nồng…

 

Con gái đi lấy chồng

Vẫn mơ về quê mẹ

Con trai đi bốn bể

Vẫn nhớ về quê cha...

 

Ôi! Hà My quê ta!

Làng ven sông yên ả

Sao mà thân thương quá

Hà My!

Hà My ơi...!!!

 

Rằm tháng Năm - 2019

Lê Quang Tuệ

--------

(*) Don: loài nhuyễn thể nhỏ ở biển, nấu canh rất ngọt.

(**) Sứa muối quả vẹt, đặc sản vùng biển quê tôi, ăn lành và mát ruột

(***) Quê tôi trước kia đun nấu bằng rơm rạ, bếp quê vương khói lam chiều. Giờ đang đô thị hóa, toàn đun bằng bếp ga, bếp từ. Không còn hình tượng khói bếp quen thuộc nữa...