Heo may

Heo may
Heo may ngô thỏ thẻ cờ Hong lưng áo chẽn vệt mồ hôi loang, Sữa đông bụng nếp hoa vàng Tích Chèo ấp nghén cả làng thức khuya


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

HEO MAY

(Nguyễn Đình Bầu)

 

Heo may ngô thỏ thẻ cờ

Hong lưng áo chẽn vệt mồ hôi loang,

Sữa đông bụng nếp hoa vàng

Tích Chèo ấp nghén cả làng thức khuya

Hương cốm giàn giụa nong nia

Lá sen cấu cuống lẻn về kịp phong

Tịnh chay ngoan lựa chục hồng

Nhẹ, tai hồng rụng kẻo không lên chùa,

Đông ken cài cúc gió lùa

Tám xoan trà muộn thèm chua đòng đòng

Ánh ngày giấu nắng vào trong

Chũm cau mây mẩy treo cong trời chiều

Lá trầu chờ đỏ xanh rêu

Tường xây bén rễ gặp Chèo trú mưa,

Bãi dâu in oản sau chùa

Tằm không dệt tổ vấp mưa tìm về,

Heo may chạy bộ triền đê

Chèo bẻo xứ rét giữ lề tránh Đông

Hạt cơm rút ruột cánh đồng

Bỏ quên lấm láp gặp không giật mình,

Gió khô ruộng trũng đồng ghềnh

Giọng nói phơi nắng đâu mình một nghe

Đình làng hướng yểm lời thề

Tiếng ai mắc cạn khê khê giọng bùn,

Trăng Thu trống ếch cà rùng

Thả trôi nỗi nhớ nhập vùng heo may!