Khúc chiêng Mường

Khúc chiêng Mường
Vọng rừng tiếng khạp by ly Ún ơi thức dậy mà đi hội Mường, Váy khô lẻn trốn khỏi rương Cạp hoa hong nắng ấm mường Mai Châu

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


KHÚC CHIÊNG MƯỜNG

(Nguyễn Đình Bầu)

 

 

Vọng rừng tiếng khạp by ly

Ún ơi thức dậy mà đi hội Mường,

Váy khô lẻn trốn khỏi rương

Cạp hoa hong nắng ấm mường Mai Châu 

Đá ghềnh đá thác nối nhau 

“Đẻ đất đẻ nước” sinh bầu ống ôi (*),  

Vượt rừng Đà Bắc, Kim Bôi 

Dựa lưng cát sỏi chiêng ngồi gác canh,

Mo cầu chín vía cao xanh

Chớ mưa bóp bẹp âm thanh cuối miền

Xứ Mường tròn trịa núm chiêng

Tay ngoan ún giữ nhịp chuyền chiêng quê,  

Sông Đà sương sớm mấy khi

Ép nan , dao quắm ai ghi tình Mường.

Quên để giận, nhớ để thương

Bẻ đôi tiếng khạp nhập đường by ly! 

 

—--------

(*) Trường ca Sáo Mường.