Là mình

Là mình
Tôi thật hạnh phúc Được là chính mình Tôi không hoàn hảo Nhưng tôi chân thành Yêu thương và thật Không làm khác tôi Không gây chú ý Tôi chỉ là tôi!

(Ảnh: Pexels)


KHI CÒN TRẺ

 

Khi bạn còn đang trẻ

Hãy tôn trọng người già

Khi bạn đang còn khỏe 

Hãy giúp người yếu nha!

Và khi bạn sai trái

Hãy dám nhận lỗi lầm

Bởi một ngày nào đó

Ngay trong cuộc đời này

Bạn sẽ già và yếu

Không tránh khỏi lúc sai.

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch

 

 

LÀ MÌNH

 

Tôi thật hạnh phúc

Được là chính mình

Tôi không hoàn hảo

Nhưng tôi chân thành

 

Yêu thương và thật

Không làm khác tôi

Không gây chú ý

Tôi chỉ là tôi!

 

Nguyễn Hoàng Lâm dịch