Lập Đông

Lập Đông
Miền Bắc lập Đông rồi Ai có nhớ Ai không ? Tuổi thơ chúng mình mong manh áo mỏng Đường đi học xa bàn tay tê cóng Lạnh buốt nụ cười, tím ngắt bờ môi.
(Tặng một người đi về Phương Nam)
 
Miền Bắc lập Đông rồi Ai có nhớ Ai không ?
Tuổi thơ chúng mình mong manh áo mỏng
Đường đi học xa bàn tay tê cóng
Lạnh buốt nụ cười, tím ngắt bờ môi.
 
Lập Đông về có làm ai chơi vơi
Một chút se lòng nhớ về rét mướt
Lớp học tranh tre, mái rạ mùn ướt dột
Bụng đói cồn cào, con chữ cứ chênh vênh.
 
Tan học về qua cánh đồng mông mênh
Mưa lạnh, đường trơn, ngón chân trần bật máu
Cô bạn cùng đường không may trượt ngã
Cũng chẳng dám lại gần an ủi một một câu
 
Lập Đông rồi, giờ bạn ở đâu
Giữa miền nắng bốn mùa hoa nở
Có khi nào chạm vào nỗi nhớ
Khi vô tình nghe đài báo: lập Đông
                                         
Lập Đông  2014
Phạm Minh Châu