Lời mẹ dặn con gái

Lời mẹ dặn con gái
Lời mẹ dặn con gái Cuộc đời chỉ có một Phải tìm, chọn người tốt Từ rất nhiều chàng trai. Điều đó chẳng gì sai Khi con là con gái

(Ảnh: Thùy Dương)


LỜI MẸ DẶN CON GÁI

(Nguyễn Thị Mỹ Linh)


Lời mẹ dặn con gái

Cuộc đời chỉ có một

Phải tìm, chọn người tốt

Từ rất nhiều chàng trai.


Điều đó chẳng gì sai

Khi con là con gái

Bởi quan trọng hạnh phúc

Của mình chẳng phải ai.


Học cho mình chữ "đừng"

Dứt khoát chớ lụy ai

Cuộc sống con nếm trải

Sẽ cho con những bài.


Đừng trông chờ người khác

Khi chân tay đủ đầy

Con có cả khối óc

Sao phải đi mượn vay?


Đừng cam chịu, bẽ bàng

Tròn mĩ từ "đảm đang"

Đôi vai con nặng gánh

Cũng cần được sẻ san.


Đừng lãng phí thời gian

Cho người không xứng đáng

Thanh xuân, thì hữu hạn

Cuộc sống lại vô cùng.


Học hiểu biết khôn ngoan

Đừng hi sinh mù quáng

Gặp cảnh cùng, chớ nản

Cũng đừng vội phàn nàn.


Tự nguyện vì con muốn

Dẫu cay đắng đủ đường

Chứ đừng vì ép uổng

Mà con chọn thê lương.


Khi sinh con, con gái

Mẹ biết sẽ thiệt thòi

Nhưng cuộc đời con ạ

Muốn sướng.. khổ phần ai?


Mong con trước nghịch cảnh

Vẫn lạc quan yêu đời

Sống an nhiên tự tại

Con cười lòng mẹ vui.