Lời ru của cha...!

Lời ru của cha...!
Tình cha như mặt trăng tròn Ngàn năm sau sẽ mãi còn sáng trong. Yêu con với cả tấm lòng Đắng cay cha chịu cho con ngọt bùi...


Yêu con hơn cả yêu đời

Con ơi nghe lấy những lời của cha.

Sông dài biển rộng bao la

Trời xanh núi biếc sẽ là của con.


Tình cha như mặt trăng tròn

Ngàn năm sau sẽ mãi còn sáng trong.

Yêu con với cả tấm lòng

Đắng cay cha chịu cho con ngọt bùi...


Ngày con cất tiếng chào đời 

Là ngày tỏa sáng mặt trời trong cha

Là ngày thơm ngát hương hoa

Là bao âu yếm cùng là mến thương...!


Đất kia ai vạch nên đường?

Trời kia ai đặt bốn phương khi nào?

Núi cao, ai đắp mà cao?

Biển sâu, ai vét ai đào mà sâu?


Sông thương ai nối nhịp cầu?

Để cho ai nhớ thương nhau đi về?

Ai làm sao sáng đêm khuya?

Ai xui con cuốc gọi hè xôn xao?


Âm thanh có tự khi nào

Mà nghe non nước lắng bao nghĩa tình?

Bao nhiêu viên ngói trên đình

Để ai nghiêng nón lung linh nắng chiều....???!


Phương Anh rất mực thương yêu

Lớn lên con sẽ biết nhiều hơn cha.

Con đường rồi sẽ bớt xa

Dòng sông hẹp lại căn nhà cao thêm...


Ngủ đi con...!

Ngủ cho yên

Ngủ đi con...!

Ngủ cho hiền cha thương...


 

Bức tranh lặng lẽ trên tường

Bông hoa lặng lẽ tỏa hương êm đềm

Ngọn đèn tỏa sáng trong đêm

Cha ngồi đọc sách dịu hiền bên con...


Ngủ đi con, ngủ cho ngon

Ngủ đi con, ngủ cho tròn... à...ơi...!!!


Tp Tuyên Quang - 1983

Lê Quang Tuệ

----

(*) Nhân sinh nhật lần thứ 38 Lê Minh Châu (tên khai sinh Lê Phương Anh) đăng lại bài hát ru viết cho con khi đầy tháng tuổi - tháng 9.1983.

*P/s: Bài thơ có thể hát theo điệu hát ru của đồng bằng Bắc bộ.