Mất hồn

Mất hồn
Bao giờ bạn mất hồn chưa? riêng tôi thì đã, mới vừa hôm qua Tim như lỡ nhịp thưa ra chân như quên đất lả la bồng bềnh Đò ngang em xuống, tôi lên giật mình gặp ánh mắt huyền từ em

         

       

Bao giờ bạn mất hồn chưa?

riêng tôi thì đã, 

mới vừa hôm qua

Tim như lỡ nhịp thưa ra

chân như quên đất lả la bồng bềnh 

 

Đò ngang em xuống, tôi lên

giật mình gặp ánh mắt huyền từ em

Nai vàng lạc lối đồi sim

xanh ngơ ngác mắt ngước tìm rừng xa 

 

Kinh đô người mẫu bước ra

thánh đường e lệ giờ qua bến đò

Đâu sợ chết hãi gặp ma

thoáng em hút mất hồn ra thẫn thờ,

                         

Hồn tôi giữ khắc giữ giờ

làm chi có lúc hững hờ cài then!

Em đi vời vợi bóng thuyền

tôi hồn em trả vẹn nguyên, hay là…? 

 

Nguyễn Đình Bầu