Mẹ

Mẹ
Có những lần mẹ rượt đánh đòn roi Là rèn rũa cuộc đời mong ta lớn Sau cơn giận là tình thương âu yếm Nâng chân con vững bước bước vào đời. Cho tất cả mẹ giữ nguyên nụ cười

(Ảnh: Nga Nguyễn)


MẸ 

(Nguyễn Như Thạnh)


Có những lần mẹ rượt đánh đòn roi

Là rèn rũa cuộc đời mong ta lớn

Sau cơn giận là tình thương âu yếm

Nâng chân con vững bước bước vào đời.


Cho tất cả mẹ giữ nguyên nụ cười

Nhường con cả tuổi xuân màu tóc biếc

Vun vén thêm cho con cơm đầy bát

Miệng mỉm cười rằng mẹ thích sắn khoai.


Nước mắt Người tràn đầy hai bên má

Mẹ mừng vui khi con lớn nên người

Sinh thành dưỡng nuôi công ơn người chẳng đợi

Lặng lẽ đi ngơi nghỉ chốn xa xôi.


Cuộc đời tôi chân in dấu bao nơi

Luôn bên mình tình thương yêu của mẹ

Giấu trong tâm nụ cười hình dáng ấy

Gọi tên Người chỉ thấy tiếng trong mơ.