Mẹ tôi

Mẹ tôi
Còn nằm trong bụng mẹ Phụ thân đã qua đời Mười một tuổi nội mất Mẹ tôi thành mồ côi... Mẹ tham gia kháng chiến Đội Thiếu niên Tiền phong Rồi Bình dân học vụ Chữ đẹp và tinh thông.



MẸ TÔI 

(Nguyễn Thị Toán)

   


Còn nằm trong bụng mẹ

Phụ thân đã qua đời

Mười một tuổi nội mất

Mẹ tôi thành mồ côi...


Mẹ tham gia kháng chiến

Đội Thiếu niên Tiền phong

Rồi Bình dân học vụ

Chữ đẹp và tinh thông.


Mười tám tuổi theo chồng

Về Diêm Điền quê biển

Tảo tần với ruộng vườn

Nuôi 6 con khôn lớn


Cha xông pha việc nước

Du kích và dân quân

Mẹ vào Hội Phụ nữ

Chiến công cũng góp phần


Trồng khoai rồi cấy lúa

Cắt cói và se đay

Nuôi kén, tằm, quay sợi

Chưa nghỉ ngơi một ngày…


Rau vườn nhà luôn xanh

Lúa đồng làng luôn tốt

Nuôi gà và nuôi lợn

Góp sức cho chiến trường


Mẹ chính là hậu phương

Vững vàng mà thầm lặng…

Mẹ đồng hành cùng cha

Trên nẻo đường khát vọng


Lập nghiệp nơi Tây nguyên

Xa quê lòng nhớ lắm

Phát rẫy trồng cà phê

Trải bao mùa mưa nắng…


Khi con bận công tác

Cháu - gửi ông bà chăm

Cơm, canh, rồi quà bánh

Tình bà luôn ấm nồng


Mỗi khi con mỏi mệt 

Chỉ biết về mẹ thôi

Bát cháo hành mẹ nấu

Con ăn là khỏe ngay...


Tuổi 80 ốm nặng

Mẹ trở về Thủ đô

Năm tháng trời nằm viện

Kiên cường đến không ngờ!


Các cô bác gần nhà

Vẫn nhắc hoài mẹ đấy!

- “Bà ngoại” hiền biết mấy

Tấm lòng thì thảo thơm

Có mớ rau nải chuối

Chia bà con thôn, buôn…


Nhớ mẹ dài đêm mưa

Đếm làm sao hết giọt

Nhớ mẹ như ngày nắng

Bao sợi vàng ban mai…


Bóng mát trên đường dài

Suối nguồn khi con khát

Là mái nhà ấm áp

Cho cháu, con tìm về


Mênh mang như khúc hát

Ru con những trưa hè

Mẹ mãi là bếp lửa

Là cội nguồn, bến quê!


Tây Nguyên, mùa mưa 2021

 N.T.T.