Nhịp mưa thu

Nhịp mưa thu
Quanh năm gối ngọn nước trào đâu lần say sóng biển chao dập dình Bấm chân trên đất nhà mình bỗng nghiêng ngả chạm thoáng nhìn mắt em,

                            

 

Quanh năm gối ngọn nước trào

đâu lần say sóng biển chao dập dình

Bấm chân trên đất nhà mình

bỗng nghiêng ngả chạm thoáng nhìn mắt em,

 

 Nuột nà rưng rức thanh thiên

 gió buông tà vạt bay miền tằm tơ

 Mái cộc nước hắt thềm khô

 cửa dang cánh mở nhịp mưa thay lời

 

 Ai phôn áp khuất nửa môi

 nửa bông hồng hé nhà tôi chòng chành

 Khuôn hiên mưa nắng vàng hanh

 em qua tránh ướt dịu thành mùa thu

 

Trời còn lắc rắc hạt mưa

vội lên lớp kẻo trễ giờ điểm danh,

Thẫn thờ như tượng một mình

nuốt câu lỡ nhịp để thành … ngày xưa …

 

 Giờ em còn giữ nhịp mưa?

 tôi về với biển, bốn mùa bão dông!

 

Mùa thu con nước

Nguyễn Đình Bầu